Hội thi thổi cơm diễn ra sáng nay, 23.2 (mùng 8 tháng giêng), tại làng Thị Cấm (xã Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Tương truyền, lễ hội thổi cơm ở làng Thị Cấm bắt nguồn từ việc tướng Phan Tây Nhạc (đời vua Hùng Vương thứ 18) khi đi đánh giặc thiếu quân lương đã đóng quân tại đây và kêu gọi nhân dân góp gạo.

tin liên quan
Đi hội làng Chuông xem thi nấu cơmNgay từ sáng sớm, nhiều người dân làng Thị Cấm đã có mặt ở sân đình để chuẩn bị gạo, rơm cho cuộc thi nấu cơm diễn ra vào đúng 11 giờ trưa. Trong vòng 30 phút, 4 đội thi đã hoàn thành các công đoạn từ việc tạo lửa đến thổi chín cơm để chấm điểm.
Đại diện Ban tổ chức lễ hội cho biết: "Hằng năm, chúng tôi vẫn tổ chức lễ hội này để giáo dục con cháu truyền thống uống nước nhớ nguồn, trân trọng giá trị của cây lúa. Những năm gần đây, nhịp sống có thay đổi do quá trình đô thị hóa, nhưng cứ đến ngày mùng 8 tháng giêng, dân làng lại trở về rất đông để dự lễ hội".
Dưới đây là những hình ảnh về lễ hội thi thổi cơm độc đáo này:
![]() Sáng nay, Hà Nội có mưa nhưng người dân làng Thị Cấm vẫn đến đình làng từ sớm để chuẩn bị cho hội thi
|
Bình luận (0)