Con muốn sống: Các bệnh nhi ung thư được giúp thêm 190 triệu đồng

Uyển Nhi
Uyển Nhi
05/04/2025 09:26 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Báo Thanh Niên vừa trao cho các bệnh nhi ung thư trong loạt bài Con muốn sống gần 190 triệu đồng.

"Cảm ơn Báo Thanh Niên giúp gia đình tôi cứu con ung thư"

Cháu Nguyễn Bá Anh Khôi (2 tuổi) là nhân vật trong bài viết Con muốn sống: Người mẹ trẻ ở trọ 'chỉ sợ con chết vì ung thư' được bạn đọc Thanh Niên giúp gần 131 triệu đồng (115.530.000 đồng trao từ Báo Thanh Niên và 15 triệu đồng từ nhà hảo tâm quyên góp trực tiếp đến cháu Khôi).

Chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của Khôi, chị Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi, mẹ của cháu Khôi) chia sẻ, sức khỏe của cháu tạm ổn nhưng chân yếu nên không đi đứng được. Hiện, bác sĩ đã cho Khôi xuất viện sau toa truyền hóa chất chống ung thư.

Chị Hằng nói, chị không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà hảo tâm, bạn đọc và PV Thanh Niên đã hỗ trợ cho gia đình chị số tiền lớn như vậy trong thời điểm khó khăn nhất.

Như chúng tôi đã đăng tải trước đó, vợ chồng chị Hằng làm công nhân và sống ở nhà trọ tại Thủ Đức (TP.HCM). Số tiền mà vợ chồng chị kiếm được cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày. Từ ngày Khôi mắc bệnh nan y, gia đình chị rơi vào bế tắc vì không biết bấu víu vào đâu. Từ khi có sự giúp đỡ của bạn đọc Thanh Niên, vợ chồng trẻ vơi bớt khó khăn tài chính trên con đường dài đằng đẵng phía trước.

"Mọi người còn giúp con mình, thì sao mình bỏ con được"

Tương tự, cháu Lưu Nữ Hoàng Khánh Thy (14 tuổi, quê Ninh Thuận), không may bị ung thư máu cũng được nhà hảo tâm giúp 60.347.910 đồng. Cháu Thy là nhân vật trong bài viết Con muốn sống: 'Họ nói đã nợ nần chồng chất còn đưa con đi chữa ung thư'.

Cầm số tiền Báo Thanh Niên trao, chị Nở (37 tuổi, mẹ cháu Thy) khóc nức nở, chị nói cuộc đời chị chưa bao giờ có số tiền nhiều như vậy.

"Lúc sáng tôi nghe thông tin mình được giúp đỡ tôi run và hồi hộp lắm, đến bây giờ cũng vậy. Tôi rất cảm ơn phóng viên, Báo Thanh Niên và nhà hảo tâm vì đã quan tâm đến con tôi và cho nó thêm cơ hội để tiếp tục chống bệnh hiểm nghèo", chị Nở nghẹn ngào.

Bệnh ung thư tàn phá cơ thể Thy. Đôi môi em xỉn màu, da xanh thiếu sức sống và nằm yếu ớt trên giường bệnh. Thế nhưng, những nỗi đau đó không thể ngăn sự nỗ lực của Thy chiến thắng bệnh tật.

Theo chị Nở, Thy phát bệnh từ năm 2022, sau khi vào 5 toa hóa chất chống ung thư thì Thy được chuyển qua giai đoạn duy trì. Nhưng không may, bệnh tái phát và Thy chiến đấu với ung thư lại từ đầu. Chị Nở nói, vì là bệnh tái phát nên hiện em yếu hơn, ngày nào cũng truyền thuốc và uống kháng sinh để níu kéo sự sống.

Gia đình chị Nở có 3 người con, từ ngày lên thành phố cùng Thy, chị đành đoạn gửi 2 đứa con út (đứa 5 tuổi và đứa 10 tuổi) cho ông bà nội chăm sóc. Ngày chị thường trú tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cũng là ngày chị bán 2 con trâu, cầm cố sổ đỏ ngân hàng và vay mượn hơn 100 triệu đồng để lo cho Thy.

Con muốn sống: Các bệnh nhi ung thư được giúp thêm 190 triệu đồng- Ảnh 1.

Anh Y-Hyêk khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ con

ẢNH: UYỂN NHI

Chiều 4.4, Báo Thanh Niên cũng trao cho anh Y-Hyêk (34 tuổi, ở Gia Lai), là ba của cháu H’Luyến (4 tuổi, dân tộc Gia rai, bị ung thư máu) 13.320.000 đồng mà bạn đọc giúp đỡ. Cháu H'Luyến là nhân vật trong bài viết Con muốn sống: 'Cả làng tôi không biết ung thư là bệnh gì'.

Anh Hyêk nói, hiện sức khỏe của H'Luyến tốt hơn lúc nhập viện nhưng cháu vẫn ói mửa vì tác dụng của hóa chất chống ung thư.

Ở trên bản, anh Hyêk làm thuê đủ thứ việc còn vợ anh làm công nhân tách hạt điều. Số tiền kiếm được chỉ để "chạy ăn từng bữa" cho gia đình. Ngày con út của anh nhập viện, anh đưa cho 2 đứa con gái lớn (đứa 12 tuổi và đứa 10 tuổi) ở nhà vài trăm nghìn đồng để tự lo cho nhau.

Anh Hyêk nói gia đình anh mang ơn bạn đọc Thanh Niên và hứa sẽ chữa trị cho con đến cùng. Anh khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ con. Mọi người còn giúp con mình thì sao mình bỏ con được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.